Khi tôi được nhận vào công ty nơi chồng làm việc, anh ấy đã phản đối mạnh mẽ.
Công ty của chồng tôi có chế độ đãi ngộ rất tốt, với nhiều nhân viên trung thành và thường xuyên được tăng lương. Tôi cảm thấy mình không thua kém chồng và mong muốn làm việc ở môi trường như vậy. Tôi đã đề xuất làm chung công ty để tiết kiệm chi phí, nhưng chồng không đồng ý và khuyên tôi nên tập trung vào công việc hiện tại. Ba tuần trước, tôi biết công ty chồng đang tuyển nhân viên kế hoạch và đã nộp hồ sơ mà không cho chồng biết. Sau nhiều vòng phỏng vấn, tôi đã trúng tuyển và hôm qua thông báo cho chồng. Tôi nghĩ anh sẽ tự hào về tôi.
Chồng tôi nổi giận khi biết tôi xin vào công ty anh làm, cho rằng có nhiều công ty tốt hơn. Anh yêu cầu tôi rút hồ sơ nếu không sẽ nghỉ việc. Tôi giải thích rằng nhiều cặp vợ chồng làm chung cũng bình thường và tôi đã nghỉ việc cũ để cạnh tranh vào đây. Nhưng chồng lo lắng về áp lực công việc, thời gian làm việc kéo dài và việc tôi sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi cảm thấy bối rối không biết nên sắp xếp giữa công việc và gia đình như thế nào. Tôi đang phân vân có nên tiếp tục làm việc hay tìm một công việc khác để dành thời gian cho gia đình.
Source: https://afamily.vn/luc-toi-trung-tuyen-vao-cong-ty-chong-dang-lam-anh-ay-phan-doi-kich-liet-20221025155850933.chn